Thứ Bảy, 15 tháng 8, 2009

Quá Nửa Đêm Rồi

Canh khuya tĩnh lặng bốn bề
Sao tôi chưa chịu trở về với tôi?
Hình như quá nửa đêm rồi!

Nhặt Chữ

Người ta đi nhặt lá vàng,
Tôi đi nhặt chữ rơi ngang đời mình,
Nhặt hoài cho tới bình minh.

Ngược Và Xuôi

Lâu nay vẫn cứ nhìn xuôi,
Bây giờ nhìn ngược, thấy đời lạ hơn.
Con mắt mọc ở trong hồn.

Con Tằm Và Tôi

Con tằm ăn lá dâu tươi
Nhả tơ dệt áo cho người thêm vui.
Tôi ăn mãi một lá đời...

Tất Cả Là Một


Ở đâu cũng chỉ Một thôi,
Viên chu tròn trịa có người có ta.
Ai là gần? Ai là xa?
*