Thứ Ba, 15 tháng 6, 2010

Vươn Lên

Vươn lên đón ánh mặt trời,
Nở ra muôn cánh tô đời thêm xinh.
Hoa đâu chỉ nở cho mình.
*

Thứ Bảy, 12 tháng 6, 2010

Sau Cơn Mưa Đêm


Giọt lành rơi xuống tự trời
Cho hoa bừng nở nụ ngời trong đêm.
Đêm rất thanh. Lòng rất yên.
*

Thứ Năm, 27 tháng 5, 2010

Cua Và Ốc

"Con cua tám cẳng hai càng"
Bò lui, bò tới, bò ngang, bò về.
Con ốc trông thấy mà mê!
*

Thứ Ba, 25 tháng 5, 2010

Hư và Thực


Lá rơi, bèo nổi, mây trôi,
Cuộc trần hư ảo, phận người mong manh.
Nhìn lên: trời ngát màu xanh!
*

Thứ Ba, 18 tháng 5, 2010

Cha Và Con

Vai cha con chễm chệ ngồi,
Cha cầm tay máy quay đời ngược xuôi.
Hồn nhiên, con giỡn con chơi.
*

Thứ Sáu, 16 tháng 4, 2010

Ca Dao Cho Bé

CHUỒN CHUỒN

“Chuồn chuồn có cánh thì bay”.
Nếu không có cánh, hỏi mày làm chi?
Làm chi? – Chẳng biết làm gì!


CON CÓC

“Con cóc là cậu ông Trời”.
Ông Trời đi vắng. Rồi đời cậu luôn!
Con cóc là cậu nỗi buồn.


CAU, TRẦU VÀ VÔI

“Con mèo mà trèo cây cau”.
Cây cau cùng với dây trầu bà con.
Bình vôi xớ rớ, dỗi hờn.


QUẠ VÀ DIỀU

“Chiều chiều quạ nói với diều”.
Lắm lời, lắm chuyện, ra chiều đàn anh.
Lắm điều, lại hóa lanh chanh!


CUA VÀ ỐC

“Con cua tám cẳng hai càng”.
Bò lui, bò tới, bò ngang, bò về.
Con ốc trông thấy mà mê!


CON CÒ

“Con cò lặn lội bờ sông”.
Mang theo cái giỏ bỏ trong cái thùng
Thương con, đâu quản bão bùng.

Chủ Nhật, 4 tháng 4, 2010

Câu Chuyện Về "Ngôi Mộ Trống"

NỖI NIỀM MARIA MÁCĐALA
(Ga 20,1. Mc 16,1 . Lc 24,1)

Trời ơi, hãy sáng mau đi
Để tôi đến ướp tử thi của Thầy.
Suốt đêm tôi cứ ngồi đây!


TẢNG ĐÁ CỬA MỘ
(Mt 28,2 . Mc16,3-4 . Lc 24,2)

Ai lăn tảng đá qua bên?
Phải chăng thiên sứ ngồi trên cửa mồ?
Vừa mừng, nhưng lại vừa lo!


THIÊN THẦN BÁO TIN
(Mt 28,5-6 . Mc 16,6 . Lc 24,5-6)

Tìm ai nơi mộ trống không?
Tìm chi kẻ chết để lòng hoang mang!
Chúa đà sống lại hiển vang.


TÂM SỰ PHÊRÔ
(Ga 20,6-7)

Thầy đâu? Chỉ thấy vải băng!
Thầy đâu? Mộ trống! Hỏi rằng Thầy đâu?
Ngổn ngang những sợ với sầu!


TÂM SỰ GIOAN
(Ga 20,5.8)

Thầy ơi, con đã hiểu rồi:
Qua cơn khổ nạn, giờ ngời vinh quang.
Mộ sâu ngập ánh huy hoàng.


LỜI KINH THÁNH
(Ga 20,9 . Lc 24,7)

Giêsu thọ nạn đớn đau,
Mồ chôn lạnh lẽo thảm sầu lặng thinh.
Ba ngày, Ngài lại phục sinh.

Vườn An Hạ, đêm Vượt Qua 03.04.2010

Thứ Tư, 31 tháng 3, 2010

Cái Hôn Phản Bội

Hôn chi cho nát lòng nhau,
Hôn chi thêm đắng thêm sầu hỡi ai?
Chúa ôi: con, kẻ hôn Ngài!

Thứ Năm, 4 tháng 3, 2010

Trồng Kiểng


Chăm chăm chút chút từng ngày.
Ngày qua tháng lại mà cây chưa thành.
Thành hoa, thành quả, thành nhân?

Thứ Bảy, 13 tháng 2, 2010

Canh Dần 2010

Con Cọp dũng mãnh bước về,
Nhà Trâu đủng đỉnh đề huề ra đi.
Tôi qua, anh tới, đúng thì.
*