Thứ Sáu, 10 tháng 3, 2017

Vào Vườn Thiêng: Chờ


Nhìn quanh chưa thấy Chủ vườn.
Chỉ ngồi yên lặng. Biết đường nào đi?
May ra Chủ đến rồi thì...

*

Thứ Hai, 6 tháng 3, 2017

Vào Vườn Thiêng: Dọ dẫm


Vườn Thiêng dọ dẫm bước vào:
Cỏ cây mới mẻ, trăng sao lạ thường.
Ngỡ ngàng ngó khắp tứ phương.

***

Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2017

Thứ Năm, 26 tháng 1, 2017

Thứ Ba, 24 tháng 1, 2017

Đinh Dậu 1957-2017

(Vườn An Hạ, giao thời Bính Thân-Đinh Dậu)

Con Gà gặp lại Con Gà;
Ta dường như cũng gặp ta đây rồi.
Đường trần vừa chớm sáu mươi.

*

Thứ Sáu, 20 tháng 1, 2017

Thời gian

Bây giờ, quá khứ, tương lai;
Thời gian đứng lại hay hoài trôi đi?
Thời gian cũng cái lạ kỳ!

*

Thứ Hai, 2 tháng 1, 2017

Đi

Đi đâu thì cũng thế thôi.
Đi đâu thì cũng trong đời của ta.
Làm sao đi tới cao xa?

*

Chủ Nhật, 25 tháng 12, 2016

Thứ Tư, 21 tháng 12, 2016

Emmanuel


"Người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel,
 nghĩa là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta"
 (Mt 1,23)

Làm người là để ở cùng.
Cùng vui, cùng khổ, cùng mừng, cùng lo.
Cùng nhau tâm sự nhỏ to.

*

Thứ Hai, 19 tháng 12, 2016

Mở ra

"Con người đắm mình trong Thiên Chúa
nhiều hơn là tự phát huy chính mình"
(Cảnh vực thần linh)
Teilhard de Chardin 

Mở ra tới cõi vô biên,
Mở ra đến tận nơi miền vô ngôn,
Là nơi hồn được gặp Hồn.

*