Thứ Sáu, 5 tháng 5, 2017

Vào Vườn Thiêng: Qua Cầu


Cầm tay dẫn bước qua Cầu,
Trao cho Bánh Rượu đậm sâu ân tình.
Bánh thì thiêng, Rượu thì linh.

*

Thứ Bảy, 29 tháng 4, 2017

Vào Vườn Thiêng: Cầu


Đây rồi Cầu Gỗ năm xưa,
Bắc qua sinh tử để đưa tới Vườn.
Gập ghềnh chân bước run run.

*

Vào Vườn Thiêng: Đến triền sâu


Lần đi đến mép triền sâu,
Chưa thấy chiếc cầu. Biết thế nào qua?
Bên kia thấp thoáng trời hoa.

*

Thứ Ba, 11 tháng 4, 2017

Thứ Sáu, 7 tháng 4, 2017

Vào Vườn Thiêng: Nguồn nước


Dc 47,1.9

Nước nguồn ở chốn nào ra
Mà nghe róc rách xa xa vọng về?
Lần tìm dấu ngọn tiểu khê.

*

Thứ Hai, 3 tháng 4, 2017

Tĩnh lặng



Ảnh chụp tại Chùa Di Đà, Đambri, Bảo Lộc

*

Thứ Sáu, 10 tháng 3, 2017

Vào Vườn Thiêng: Chờ


Nhìn quanh chưa thấy Chủ vườn.
Chỉ ngồi yên lặng. Biết đường nào đi?
May ra Chủ đến rồi thì...

*

Thứ Hai, 6 tháng 3, 2017

Vào Vườn Thiêng: Dọ dẫm


Vườn Thiêng dọ dẫm bước vào:
Cỏ cây mới mẻ, trăng sao lạ thường.
Ngỡ ngàng ngó khắp tứ phương.

***

Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2017

Thứ Năm, 26 tháng 1, 2017