Chủ Nhật, 25 tháng 12, 2016

Thứ Tư, 21 tháng 12, 2016

Emmanuel


"Người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel,
 nghĩa là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta"
 (Mt 1,23)

Làm người là để ở cùng.
Cùng vui, cùng khổ, cùng mừng, cùng lo.
Cùng nhau tâm sự nhỏ to.

*

Thứ Hai, 19 tháng 12, 2016

Mở ra

"Con người đắm mình trong Thiên Chúa
nhiều hơn là tự phát huy chính mình"
(Cảnh vực thần linh)
Teilhard de Chardin 

Mở ra tới cõi vô biên,
Mở ra đến tận nơi miền vô ngôn,
Là nơi hồn được gặp Hồn.

*

Thứ Hai, 12 tháng 12, 2016

Hồn tôi


Hồn tôi cư ngụ nơi đâu?
Hồn tôi ở chốn nhiệm mầu bao la.
Có cả người, có cả ta.

*

Thứ Bảy, 3 tháng 9, 2016

Cái "không"

Làm sao mà có cái "không"?
"Không" là "không" hẳn. Mà "không" cái gì?
Cái "không" là cái rất kỳ!

*

Thứ Tư, 27 tháng 7, 2016

Cát và Đá


"Thần học thiêng liêng", Lm. Hoành Sơn Hoàng Sỹ Quý

Cát thì dễ viết, mau mờ.
Đá thì khó tạc, vững trơ lâu bền.
Cát, đá: cái gì là nền?

*

Thứ Tư, 13 tháng 7, 2016

Ve và Tuyết


"Phúc thay những người không thấy mà tin" (Ga 20,29)
"Vì không trông thấy mà cứ không tin
 thì cũng như  con ve sầu không biết tuyết" (Diêm thiết luận)

Con ve nào thấy mùa đông,
Vì không trông thấy nên không biết gì!
Tuyết: thật là cái chi chi?

*

Thứ Ba, 5 tháng 7, 2016

Giacóp yêu Rakhen

(St 29,20)

Thời gian nào nghĩa lý chi,
Bảy năm đâu có là gì hỡi em.
Anh yêu, yêu lắm. Rakhen!

*

Thứ Tư, 4 tháng 5, 2016

Thứ Năm, 28 tháng 4, 2016

El Nino


Nắng trời thiêu đốt nhân gian,
Cỏ cây héo hắt, hoa tàn, nhụy khô!
Bao giờ hết El Nino?

*

Thứ Ba, 5 tháng 4, 2016

Chủ Nhật, 20 tháng 3, 2016

Tội là một vết thương


Tên Thiên Chúa là Thương Xót (ĐTC Phanxicô)

Vết nhơ thì giặt là xong,
Vết thương thì phải cần Lòng Xót Thương.
Tình Cha lân ái khôn lường.

*

Thứ Năm, 3 tháng 3, 2016

Thứ Sáu, 12 tháng 2, 2016

Thứ Bảy, 6 tháng 2, 2016

MỪNG XUÂN BÍNH THÂN 2016



Mai nào nở đón mùa Xuân.
Mai nào chuẩn bị đường trần thăng hoa.
Mai gần, hay mai còn xa?

*

Thứ Bảy, 23 tháng 1, 2016

Hoàng tử bé


Riêng tặng Hoàng Tử Bé,
"cậu bé" mà tôi rất yêu thích.

Kết quả hình ảnh cho lepetit prince?

Nhắm mắt rồi mở cõi lòng.
Nhắm mắt để gặp đóa hồng xinh xinh.
Nhắm mắt, và, thấy bằng tim.

*

Thứ Năm, 21 tháng 1, 2016

Huyền nhiệm cô đơn


Ở trong vũ trụ bao la
Tôi ngồi yên lặng như là đơn côi...
Có Ai vừa đến cùng ngồi.

*

Thứ Năm, 7 tháng 1, 2016

Để lại nụ cười


Là tằm thì phải nhả tơ,
Là người thì cố ươm mơ cho đời.
Chết đi, để lại nụ cười.

*